THƠ: KÍNH THÁNH CARLOS ACUTIS

VỊ THÁNH TRẺ YÊU MẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ CÁCH TUYỆT ĐỐI ! 1991 – 2006. Lễ Kính ngày 12/10 hằng năm. Ngày được phong Hiển Thánh 07/09/2025. Á Thánh năm 2020. Sau 14 năm được phong Á Thánh, 19 năm được phong Hiển Thánh.

Thánh Acutis, là một thiếu niên

Anh hùng nhân đức tại miền Y-ta-ly

Yêu mến Thánh Thể thật lạ kỳ

Hơn cả những ai yêu mến Thánh Thể

Treo gương nhỏ bé cách đơn sơ

Bước vào đời “yêu mến” nhờ dạy dỗ

Nơi môi trường các nữ tu

Sau đó, nơi môi trường dòng Tên

Cuộc đời thơ bé, độ tuổi lên tám

Rước Lễ lần đầu, yêu mến thật sâu

Bí Tích Thánh Thể, Cực Thánh nhiệm mầu

Điều mà tưởng như khó mà thực hiện

Bí Tích Thánh Thể thật lạ vô cùng

Nhiều người hững hờ, nhiều người nghi hoặc

Nhưng, Ơn Chúa tác động vào hồn trẻ thơ

Khiến em tôn thờ cách lạ lùng nhất

Em quyết sưu tập nhiều chứng cứ lạ

Thánh Thể phát ra bởi vì yêu mến

Em ra sức chuyển tải những dấu huyền siêu

Bí Tích ban nhiều những điều kỳ diệu

Chỉ bảy năm sau , điều ấy hiển linh

Xác em nguyên hình sau khi an táng

Tòa Thánh kinh ngạc, ĐIỀU NGHIÊN KỸ LƯỠNG

Thời gian thật ngắn, phép lạ xảy ra

Trước mặt phẩm trật, Tòa Thánh tuyên bố

CARLOS ACUTIS là CHÂN PHƯỚC

Em là Chân Phước, là Phước Thật đời đời

Vì, nơi Thánh Thể, em là tiền hô

Vị Tông Đồ Thánh Thể, ngang với thánh Tổ Eymard

Người yêu Thánh Thể, lập dòng Thánh Thể

Ôi, Carlos Acutis thật là: “ Một huyền nhiệm”

Em chưa tận hiến, em chưa khấn dòng

Nhưng, em đã thông mầu nhiệm Cực Thánh

Quỳ trước Thánh Thể mỗi ngày

Với Tràng Chuỗi trên tay mà em say mến

GIÊ-SU ngự đến nơi tâm hồn em

Soi đốt trong em ngọn lửa nồng nàn

Ngọn lửa chứa chan vì lòmg yêu mến

Em như ngọn nến phải cháy tiêu hao

Nhưng, nhục thân của em không hề hư nát

Vị thánh em yêu mến, đó là thánh Phanxico Assisi

Thánh tích của em vẫn còn nguyên vẹn

Nơi đền thánh của vị đại thánh

Phép lạ thứ hai xảy ra

Ngày bảy tháng chín hai lăm

Tòa Thánh long trọng tuyên em là: ”Thánh”

Một điều kỳ lạ, một điều phi thường

Ngang với những vị đại thánh.

Thời gian kỷ lục như lời em nói: ” Đến với Bí Tich Thánh Thể là con đường ngắn nhất để đến Thiên Đàng .” “ Vì, ai đứng dưới ánh mặt trời sẽ bị rám nắng, còn ai quỳ lâu giờ trước Bí Tích Thánh Thể thì sẽ nên thánh.”. “ Bí Tích Thánh Thể như hỏa tiễn đưa ta vào Thiên Đàng.”

Một linh đạo tuyệt vời, bởi một thiếu nên

Vì, lòng say mến Bí Tích Thánh Thể

Một điều không dễ đối với người khác

Hôm nay, em đang hưởng phúc Thiên Đàng

Xin em cầu thay cho thế giới đang lầm than

Bằng linh đạo của em là : SAY MẾN THÁNH THỂ

Một vị thánh đương thời, một con đường thật ngắn

Em như TERESA thứ hai, vì, em yêu mến Chúa Ngôi Hai

Một con đường nên thánh không dài, nhưng nhanh chóng

Đó là : ” YÊU MẾN THÁNH THỂ CHÚA GIÊ-SU”

Xin thánh CARLOS ACUTIS cầu cho các anh em./.

Nhân ngày phong hiển thánh cho thánh Carlos Acutis 07/09/2025.

Và ngày TGP Sài Gòn được đón nhận thánh tích Thánh Carlos Acutis ngày 29/09/2025.

P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN.(Bước theo)

Chia sẻ Bài này:

Related posts